"Nhìn vào ánh mắt trống rỗng của con mỗi ngày, lòng tôi lại dâng tràn cảm giác tội lỗi"
Tôi là cô gái hồn nhiên, yêu đời và có nhiều ước mơ, sống khép kín và ít kinh nghiệm. Khi gặp một chàng trai đẹp, tôi lầm tưởng anh có nhân cách tốt. Một lần, anh giúp tôi sau tai nạn xe máy và thường xuyên đến thăm. Chỉ sau một tuần, anh ngỏ lời yêu và tôi trao lần đầu cho anh. Thời gian đầu tôi rất hạnh phúc, nhưng khi tôi thông báo có thai, anh đã lộ rõ bản chất sở khanh của mình.
Anh ta đã có vợ con và trách tôi mê trai đẹp, rồi ném lại 2 triệu đồng yêu cầu tôi phá thai. Sau nhiều ngày suy nghĩ, tôi không muốn bỏ đứa con, nhưng cũng lo lắng về phản ứng của bố mẹ. Tôi đã nhiều lần định đi bệnh viện nhưng không đủ dũng cảm. Quyết tâm làm mẹ khiến tôi từ bỏ học hành, cắt đứt liên lạc với mọi người, chuyển đến nơi khác để sống. Để sống qua ngày, tôi phải đi rửa bát và chạy bàn, ăn uống kham khổ. Tôi không có kinh nghiệm chăm sóc thai nhi, chỉ lo kiếm tiền. Trong thời gian mang thai, tôi thỉnh thoảng gặp vấn đề sức khỏe nhưng tiếc tiền nên không đi khám.
Thai nhi phát triển bình thường, nhưng khi lớn lên, con tôi có những biểu hiện lạ như không khóc, không cười. Tôi từng nghĩ con ngoan, nhưng sau khi ốm phải nhập viện, tôi mới biết con bị câm điếc bẩm sinh. Nhìn ánh mắt vô hồn của con, tôi cảm thấy hối hận vì thiếu hiểu biết về sức khỏe sinh sản, khiến con phải sống cuộc đời khó khăn. Tôi tự trách mình là người mẹ tồi và không biết làm sao để thoát khỏi cảnh khổ này.



Source: https://afamily.vn/nhin-anh-mat-vo-hon-cua-con-moi-ngay-cam-giac-toi-loi-lai-tran-ngap-dau-oc-toi-20190714170205939.chn
Tham khảo thêm :
Top 5 nhà phân phối camera quan sát lớn nhất HCM - Miền Nam Uy Tín - Chất lượng